Thursday, August 12, 2010

VỊM THƠ ẤU


Vịm * thơ ấu , mở nghe tim hấp hối
Chiều mưa già, nắng trở lại chiến trường
Từng ghim đạn cắm sâu em , lạc lối
Nhức vai gầy , hạt lệ ngỡ là sương

Chén cơm buồn chưa vị, thèm mặn muối
Nuốt vào lòng , ngày lên 7 đơn côi
Tay đan nhau , dại khờ ơi , ngần tuổi !
Nửa trăng tròn giong mãi tháng năm , trôi

Tuổi bỏ đi , để lại em tay trống
Vô gia đình , nhìn gió chiếm tương lai
Bạn với chim , với khoảng không thật rỗng
Cửa linh hồn ngày ấy khóa, chờ ai !

Mơ thật nhỏ , đơn sơ như giòng suối
Trôi mất thương , trôi luôn nhớ , khó dừng
Tội mắt, môi , tim chưa lần tựa gửi
Theo bước đời lầm lũi hướng vô phương

Trời nhìn xuống : Sa mạc xưa , nay biển ?
Lũ từ khuya dâng ngập một bán cầu
Trên cát mịn, dấu chân còn liễng xiễng
Tuổi thơ này đang duỗi bước về đâu ??

đht
*vịm = cái thẩu bằng sành , tiếng rất Huế.

No comments:

Post a Comment