Monday, August 16, 2010

LÁ THƯ ANH




Lá thư anh viết thật dài từ Huế
Hỏi em còn giữ kỷ niệm xa xôi?
Thuở môi em còn thắm màu quê mẹ
Áo thương yêu trắng cả một góc trời

Ngày tháng cũ bây giờ đi biền biệt
Anh tần ngần nhìn tà áo đang bay
Không !
Không tà áo ấy anh không hề quen biết
Cả bước chân nhỏ bé cũng không hay

Nhịp Trường Tiền đã vài lần chực khóc
Nhìn anh qua trong vùng nhớ mênh mông
Hàng me xanh, lá rơi đầy vở học
Lẳng lặng chờ hoàng hôn xuống trên sông

Em còn nhớ chút gì anh và Huế?
Hồn anh đầy hương tóc lạ đêm trăng
Bến nước xưa cây cừ luôn đơn lẻ
Chờ em về , dù chỉ thoáng sao băng!

đônghương

No comments:

Post a Comment