Friday, March 4, 2011

CHO EM MỘT THỜI GIAN !


em chưa dám nhận giòng thơ anh cũ
chỉ vì từng đốt cháy rụi tim em
dù em biết khi băng mình vào đó
sẽ chết chìm trong ngọn lửa vô biên

không phải vì em ghen hay hờn dỗi
mà vì thương nên em khóc mỗi lần
tim em đau , luôn châu thân hành tội
cứ mỗi lần mắt dán trước thơ quen

thơ anh cũ nhưng tình em rất mới
chưa quên buồn khi phải ngắm dòng thơ
khi phải viết những điều em ghi vội
vào tâm thư trong nét bút ẩn từ

mi khờ dại nắm thuộc lòng con chữ
đánh đổi từng hàng nước mắt lưu vong
chảy xuống mãi thành giòng sông lãng tử
về nơi gành tim xưa đá nghênh ngông

đừng buồn em , nếu em còn thút thít
hạt rơi tràn trên tay lóng yêu thương
vì như thế nghĩa là em rất thiệt
trong yêu anh tim chưa kịp bình thường

đht

No comments:

Post a Comment