Thursday, March 10, 2011

NỬA GIẤC KHUYA


em nắm chặt tay mình
nghe hương ngủ
mộng tràn trề
dấu vết ảo môi anh
nửa thao thức
nửa còn trong mơ cũ
tình đang cười
hay hơi thở tim em

gió lay nhẹ
tưởng bước người yêu dấu
gió thầm thì
qua nhành lá phơi sương
em chỗi dậy
nhìn ngoài song cửa tối
thì thầm , thì thầm
ai nhắn yêu thương !

chút hiu hắt
trong khoảng không thật rỗng
toàn mây hồng ,
mây tím bay phân vân
nhắm nghiền mắt
để gặp riêng hình bóng
cõi đợi chờ
còn sót lại cay đêm

thú với anh
em nhận mình hay khóc
một chút gì
cũng làm xót vành môi
nên khuya khuya
hay thấy mi đẫm ướt
lời thật thà
anh hiểu chữ đơn côi ?

đht



No comments:

Post a Comment