Thursday, March 3, 2011

THẦM THÌ ...


anh bắt theo chân em một tối
ngoài trời chỉ có ánh sao Hôm
vồn vã trên môi anh dài hạn
anh mừng , anh ngỡ tưởng em hôn

khoảng lặng bên ni chừng ngàn dặm
bên tê anh níu nỗi hai bờ ?
sóng đôi giữa chúng mình Trăng đắm
Trăng cài lên ánh nhớ tràng mơ

cược với anh em mời đêm giọt rượu
cay nồng , đêm thức trắng ngâm thơ
hơi thu rộn rã ôm đàn kéo
tình khúc trường thiên chuyện tóc tơ

tấu đoản tình ca , anh thấm mộng
dìu em luân vũ bước tình cương
anh mượn dòng thi vừa nổi sóng
thầm thì em thầm thì khẻ yêu thương

đht

No comments:

Post a Comment