Friday, March 4, 2011

SỮNG !


mỗi lần nghe phố mưa đêm
là giờ tôi vẫn ngồi thèm cơn mơ
mỗi khi lòng phố bơ vơ
nghe lưu lạc dậy trên bờ nhớ thương

tôi bèn đốt nén trầm hương
thơm hơi sương khói rèm hồng nợ duyên
buổi tình đầu hẹn cho anh
nghe lời yêu vỡ ào nhanh mi trần

quệt môi với ngón phù vân
hay bằng tâm sự những lần cược tâm
tràn qua một xứ xa xăm
cuối con đường biển mặn râm ran buồn

cho nên khi phố không hồn
bắt tay chào bóng đèn mòn quanh co
bước đơn côi gót ngây ngô
chia tôi nửa tuổi đợi chờ gối khuya

vào giờ phố lắng sầu khua
tôi chong đèn viết bài thơ rất tình
viết cho anh , viết cho mình
lời chung mảnh giấy sững rình giấc tôi

đht

No comments:

Post a Comment