Tuesday, March 29, 2011

Ờ THÔI !


ờ thôi gió núi , trăng mùa
đời nghe như thể tựa hồ thênh thang
ờ thôi có lẽ trăng tàn
nửa sương nửa sóng bạt ngàn chìm sâu

ờ thôi giấc ngủ giữa nhau
dựa vào tim để lỡ hầu cực đoan
ờ thôi mưa với mây ngàn
vén đêm tìm mảnh trăng vàng năm xưa

ờ thôi mắt nhớ đang mưa
nhỏ hồn trên chuyến xe thơ rão về
bước đời dấu vệt hôn mê
đi qua nửa khúc khich hề hà vui
@
ờ thôi đời dẫu không cười
đeo trên cái trí một người hay điên

đht

3 comments:

  1. Xin mạo muội gởi 1 bài thơ để làm quen.

    LÀM SAO CHO ĐỎ MÔI NHAU ?

    Có trầu mà chẳng có cau
    Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm
    Câu thơ lục bát bất phàm
    Đựng trong tráp ngọc bậc hàm thánh thi
    Hỏi lời êm mượt làm chi?
    Thả rơi câu đố “từ bi” bất ngờ
    Đợi anh viết nốt bài thơ
    Cứ ngồi yên đấy, em chờ chút nghe!
    Trăng rằm rón rén song khe
    Nửa chân vừa chạm bên hè rình xem
    Hai tay nâng lấy mặt em
    Nhìn sâu đáy mắt anh đem hương tình
    Vờn quanh đôi cánh sen xinh
    Nghe sao rạo rực chúng mình lỗi hơi
    Hồ như hồn bỗng chơi vơi
    Bay lên cao tít tận nơi thiên đàng
    Môi anh ngậm lấy môi nàng
    Ô kìa! Như bỗng ngập tràn mênh mông
    Cớ sao hai má em hồng
    Môi em áp chặt, tay không muốn rời?
    Chữ tình không thốt nên lời
    Tặng anh tình ái hết đời về sau
    Làm sao cho đỏ môi nhau?
    Hôn em một nụ, đỏ au môi tình...

    s@...

    ReplyDelete
  2. TAM GIÁC TÌNH


    Gió đưa thoáng nhẹ áo dài
    Vạt mềm phơ phất như ai vẫy mời
    Gió đưa tơ lụa chơi vơi
    Hương hoa thoang thoảng gọi mời chiêm bao
    Phải chăng gió tự bờ ao
    Tự trên chòm lá lao xao bay về?
    Gió ơi! Gió thổi hôn mê
    Đưa hương trầm quế chợt về vây quanh
    Vội chi mà bước cho nhanh?
    Em ơi chậm lại để anh bước cùng
    Trộm nhìn sao thấy ngại ngùng
    Một tam giác nhỏ lạ lùng nín thinh
    Hồng hồng trăng trắng xinh xinh
    Ủ nguyên giấc mộng khiến tình dậy hương
    Bao nhiêu đó đủ tơ vương
    Quấn chân gió bụi quên đường bước đi
    Nụ hoa đang độ xuân thì
    Hồn anh mụ mẫm bay đi mất rồi
    Ước mơ, chỉ ước mơ thôi
    Dáng em khuê các, cánh môi sen hồng...

    s@...

    ReplyDelete
  3. Vô tình không biết có khách ghé qua thăm . Xin lỗi nhé . Cám ơn bài thơ bạn đã gửi tặng. Mong sẽ có ngày gặp lại .
    Tình thân
    đht

    ReplyDelete