Saturday, March 5, 2011

NGÀN NĂM MÂY BAY


mây xuống thấp nhìn tóc vàng lộng gió
cúi mĩm cười thú vị : tóc em thơm
mùi trầm hương em làm tim anh nở
một đóa hồng đầy nhụy phấn màu hôn

nói nhỏ em anh ươm hôn trên má
tưới giùm nghe ! bằng hạt lệ ấm nồng
cho luống đất anh trồng hoa yêu đó
nở từng chùm cơn mộng kẻ ngồi mong

mây muốn đặt trên tóc em vương miện
làm bằng tơ trời thổi sắc cầu vồng
anh xin ké vành môi anh chân thiện
lên một lần , tự hỏi chắc quên không ?

gót theo em lựa lời thương vợi nắng
bước chờ em dối trá một vòng tay
sợ lỡ em xa tim anh hoàn vắng
còn lại tình ngàn năm giữa mây bay !

đht

No comments:

Post a Comment