Monday, March 7, 2011

NGÕ VÀO NHAU


em vào anh cửa sổ tim
rộ lên trái cấm mở đêm cắp hồn
mi hoang rong ngược nước nguồn
chảy vào sông nhớ gióng buồm ra khơi

rộn lên một nỗi buồn vui
chẳng thèm ở lại bên trời cuồng si
em từ điểm hẹn ngày đi
đến khuya biên giới lúc về cạnh nhau

em chờ cho đến mai sau
thả neo vào bến cột sầu còn xa
giòng xua ào ạt bôn ba
đợi khi triều dậy đúng giờ thôi nôi

anh vào đóng cửa đơn côi
mở phòng tâm tưởng anh mời rượu em
uống say đến lúc tình mèm
ngủ lưng chừng nhớ cho thèm bổng bay

đht

No comments:

Post a Comment