Tuesday, March 1, 2011

CON ĐƯỜNG MỘC LAN


khung trời em ở mộc lan
miền anh có những hoa vàng thật thơm
nếu chi phải giữa mùa ươm
ươm giùm em cánh tình thương nhé Mình

con đường chạy trốn môi xinh
đã lầm đổ tội bóng hình tim em
mộc lan trắng tuyết trinh nguyên
dẫn về phía có nhà em cuối đường

anh muốn sang cầm tay không
tay em vẫn trống chờ mong mãn đời
mộc lan toả ngát hương vời
quyện vào xiêm áo của người anh yêu

chớm hè lặng gió hoang liêu
ngẩn ngơ tình lạc trên chiều chiêm bao
mộc lan hoa mộc lan nào
đã từng run rẫy cánh lao xao hờn

tại xa anh vành môi buồn
em về hái nụ hôn vườn mộc lan
dựng hồn bên chiếc lan can
tìm nhau khoảng giữa tim đang chập chờn

đht

No comments:

Post a Comment