Saturday, April 9, 2011

BÀI THƠ


Bài thơ tôi thật ngắn
Lời cũng chỉ loanh quanh
Có lần người đã giận
Cả tháng trời làm thinh

Bài thơ nào nói hết
Ý tứ chẳng thành hình
Nhiều khi tim mõi mệt
Tại buồn nên trốn riêng

Bài thơ không dám viết
Nưả chừng đành bỏ ngang
Xem giả vờ là thiệt
Cảm xúc bỗng bàng hoàng

Bài thơ tôi thật tội
Có phải vậy không người
Nhiều khi sao u tối
Giữa khung đời nỗi trôi

Bài thơ bằng mực lệ
Tay vuốt mãi rèm mi
Thành thói quen cô bé
Gọi tình một cuộc thi

Bài thơ đừng đòi hỏi
Muộn phiền là tên em
Thương yêu xem là lỗi
Giọt nắng sầu hom hem

đh

No comments:

Post a Comment