Saturday, April 9, 2011

LÀ AI (THƠ ĐHT , BÀI HỌA MẪN HỒ )


quote: LÀ AI

Có một dòng nước mắt
Chảy từ từ thành hai
Bài thơ không cho biết
Em của thơ là ai

Chừng như em nguyên thủy
Ngày đó dáng tơ trời
Mênh mông rơi giữa lụa
Tà áo dài vạt côi

Mái tóc hiu quạnh quá
Nằm buồn tênh biếng lười

đht


LÀ AI ?


Có người hỏi nhỏ
về em-của-thơ
nói sao bây giờ ?

-Người em trong thơ
cô bé dại khờ
mắt tròn mở ngỏ
môi hồng má đỏ
tóc dài buông lơi
dễ thương quá trời ?

-Xin ai đừng hỏi
vì em không tuổi
có thể đôi mươi
hay đã già đời
nhưng lòng còn trẻ
tâm tình vẫn thế
thương cảm vô cùng
người không chân dung.

Man Ho

No comments:

Post a Comment