Tuesday, April 5, 2011

ƯỚC THẬT MỘT LẦN


đã mấy trăng qua rồi phải chọn
lời nguyền , em biết để vào đâu
ở giữa giòng lưu , con sóng lặng ?
biết hồn mình gửi được bao lâu !

đã mấy phen sông ngừng sóng gíó
nỗi buồn em cũng chợt hoang mang
sợ đắm chìm trong trăng hối hả
âm thanh chết cóng, bạt lên ngàn

đã mấy phiên giờ đi ngắm phút
hỏi từng cọng cỏ đoán heo may
từng đông băng giá tình như tuyết
thấm lạnh , hồn em nhớ lắt lây

đã mấy lần trăng rơi viễn phố
lòng sông từ đấy mãi tơ chùng
trăng nắn tơ , đàn theo phím vỡ
em mời anh bước nhịp hư không

đã mấy lần em ao ước thật
phải gì anh chỉ của riêng em
nếu Trăng vào dịp ngày sinh nhật
rơi xuống Sông cuồng Em với Anh

đht

No comments:

Post a Comment