Tuesday, April 5, 2011

BIỂN THƠ


giữa biển thi văn , tôi , lượn sóng
liếm bờ đùa với cát đêm khuya
tôi uốn thành thơ ngòi viết mộng
nhấp nha nhấp nhứ những lời mùa

hơi thở trái tim mình ngột ngạt
tìm hỏi vì sao : tim nhớ anh
nhìn điểm bên kia bờ bát ngát
từ xa , vẫn nghiệm rõ : hoa đèn!

lẽ sống dậy lên , dù biển động
đôi tay xe hết cát vào thơ
nghêu ngao thơ hát du ca , tặng
tình giữa bình nguyên diệu vợi, chờ

đối mặt chân trời bên phiá ấy
tầm người , thi tứ dựng vần ngoan
gom nét xuân xanh thơ tôi lại
làm điều tâm đắc giữa thơ anh

giữa biển thi văn , tôi , âm vọng
tình thơ anh gặp ở trên đường
con đường có trái tim màu nắng
tia rực bình minh rạng lửa thương

đht








No comments:

Post a Comment