Monday, April 4, 2011

CÁNH OẢI HƯƠNG


lần gặp gỡ , mừng em , không muốn hỏi
anh nhìn em , anh lựa lọc tâm tình
qua hình dáng con tim em mong mõi
anh bảo rằng , tim ấy mới mười lăm

lần gặp ấy , thơ anh ngồi quán nhớ
khui rượu mời em cạn chén nguyên hương
rượu gây gây hương oải hương trăn trở
đợi đúng mùa, hoa rộ dậy yêu thương

hứng đầy hương trên tay thơ muôn thuở
ôm tim em , anh đặt giữa lâu bền
không tính tuổi , sợ hồn em tan vỡ
xiêm y hoà chút tím khỏa mong manh

mở cửa thơ , đưa em vào phòng mộng
sớm bình minh , long lanh sắc vạn màu
anh cạnh em , men lời tình thật sống
ru em giấc nồng , quên mất tuổi nhau

cánh oải hương thề yêu anh bằng nụ
em hé môi , khúc khích nở , hôn vành
giữ thế ấy , đóa em đầy ắp vị
bùi ngọt tình , quấn quýt mãi môi anh

đht



No comments:

Post a Comment