Wednesday, April 13, 2011

CON CÁM ƠN TRỜI


ơn Trời cho lại nỗi vui
tim con tưởng đã chết rồi từ lâu
cám ơn miền nắng rực màu
rỡ thương yêu , ấm nhánh sầu cõi không

lân la trên chặng mông lung
với tay con níu sợi hồng tơ nguyên
mà đêm xưa ngỡ vô duyên
con đem từ tạ giấu miền hư vô

mi đau , nổi sóng hồ đồ
lòng mười ngón lạnh vục bờ rêu xanh
hạt ào vỡ dễ tan tành
chung quanh tối lắm , cuối vành môi thơ

hôm nay di chúc Trời cho
nín đi , nhận lấy tình , ta gửi mừng
tuổi tù con sắp trả xong
Và Anh sẽ đợi con trong phòng hồng !

bước đi con , thẳng cuối đường
môi anh đứng đó , sẵn sàng chiếc hôn !

đht



No comments:

Post a Comment