Monday, April 11, 2011

CHỜ


em không biết giờ anh về mà gọi
sợ nắng tàn ghé lại rước tim đi
làm cớ để em không cầm lại máy
ôi chiều buồn ngồi ngóng suối viền mi

nói là nói để anh không chờ nữa
vẫn thì thầm giữa những gọi tên anh
em quay mãi phía bên kia cánh cửa
có giòng tình đang đổ dốc mơ em

tâm thì tính , nhưng thân không chịu nhớ
mười ngón buồn thơ thẩn bám vào thân
may vết sướt trên tim từng rách lở
mối chỉ này liệu có đủ dài chăng ?

ôi mỗi gọi khật khừ người say rượu
tiếng trong tay , âm vựng nghẹn ậm ừ
chiều đã xuống rất sâu vào mây cuối
em đang chờ lời anh nhắn qua thư

đht

No comments:

Post a Comment