Friday, April 8, 2011

CHÚT LÒNG CỦA SÔNG


ngọn gió tang bồng vượt nhánh sông
giữa đêm trừ tịch tuổi vào đông
theo mây thao thức , hành trang đợi
trên chiếc thuyền con lượn sóng hồng

nửa bạc nửa vàng , trăng giấu đêm
chuyện tình vĩnh cửu giữa Sông Trăng
cỏ thơm trên bến trường giang hát
thương ca thủy thủ ngọt, lưu giòng

nổi hứng , đàn âu đón gót còng
rong rêu cạnh bãi định lang thang
triều lên ngớ ngẩn lài theo sóng
gỡ sỏi trầm tư đố dã tràng

ngọn gió đêm khuya chừ phẳng lì
nên chi cát đã quá xuân thì
bến canh bọt sóng , nằm yên lặng
lưu luyến đàn chim sắp biệt ly !

đht

No comments:

Post a Comment