Thursday, April 7, 2011

NGÕ EM CHỜ


em uốn lại cuộc tình sau chuyễn biến
mở thâm tâm đưa tiễn nhánh cây buồn
vì em gặp anh trong thơ hữu hiện
nên mắt trong , mi nhớ khỏi rèm buông

thơ rơi đúng một chiều thu qua ngõ
em và tim ngơ ngáo tưởng mình mơ
không , trăm phần trăm thật , mùa lá đổ
mùa tim anh rong dạo ngõ em chờ

em cô đọng lời tình ngày trăng ngọc
men ước thề lọng ngọng tuổi đầu tiên
thời con gái , gót son trời trung học
môi đợi chờ người thơ giữa hồn nhiên

lần mái tóc yêu thương chưa chực ngủ
bàn tay nào mời tóc quyện quanh vai
hoa của lệ cũng còn đang đơm nụ
thơm mùi hương con gái phả đầu đời

nay em đếm bao nhiêu lần thay lá
đếm thương yêu không tuổi của chúng mình
anh đã hái cho em vần thơ lạ
đem vào miền hoa mộng bướm lung linh

đht






No comments:

Post a Comment