Monday, April 4, 2011

THƠ NGƯỜI


thơ thả lên trời
theo gió bay
vầng mây say nắng ,
tím muôn đời
hí hửng xuyên từ
tâm điểm núi
một lần dốc thẳng
điểm mơ tôi

thơ đóng vào tim
lời khắc khoải
miên du rong bước
giữa chiêm bao
có bữa làm nư,
vờ vĩnh dỗi
ghen hờn òa vỡ
trái tim đau

ngọt mặn môi ngoan
tìm dấu hỏi
thơ ai giao động
được tâm hồn
dám lựa cuồng quay
dàn dựng trận
thơ người mới xé
nỗi tim tôi !

thơ thả lên trời
cho gió bay
hành hương, tôi
trả tội lưu đày
mong đường cố lý
thương , ngưng chuyễn
cho kiếp thôi buồn
kịp trở tay !

đht








No comments:

Post a Comment