Wednesday, April 13, 2011

CHỮ NGHIÃ ANH


khi chữ nghĩa của anh lên tiếng
lời thơ anh rất thật tuyệt vời
viết cho tình , tình ơi ! xao xuyến
bóng anh , hình em quyện chung đôi

khi con chữ anh về nguồn lại
chắc là vì nhớ lắm hay sao
mà khi không gọi tên nhau mãi
tại chuyện tình từ biệt chiêm bao ?

khi vần chữ anh đầy thương tưởng
là khi lời tình rung dịu êm
thả giữa đêm hạc hồng thẳng hướng
đem thơ dừng ngay giữa tim em

khi hồn thơ anh màu nhung mịn
chân dung em anh vẽ nét chìm
đoá hoa cười , môi ngoan ngọt lịm
tình ắp đầy giữa hai con tim

đht

No comments:

Post a Comment