Tuesday, November 20, 2012

ĐẮM CHÌM


ngồi nhìn đôi mắt hoàng hôn
cuối thu xuống muộn , hổ hoàng lửa ma
đắm mình trong giấc mơ xa
đâu hay mưa chạm giọt ngà tóc em
 @
chiều đi trên muộn màng đêm
chđàn vò võ chộp đèn . thiêu thân
anh hỏi em sao buồn tênh
trả lời sau trước : xa anh chờm sầu
 @
tiếng em húng hắng nghe đau
lòng anh . em biết , làm sao h tình ?
ôm em trong tay . lặng thinh
nghe lời tim nói . chu trình riêng tư
 @
ngồi đây dạo nốt tà lư
nguyệt cầm gợi cảm lời thơ trên đàn
đắm chìm em giữa tim anh
nhìn thu xuống muộn , tấu thành diễm ca

      đht          

No comments:

Post a Comment