Monday, November 26, 2012

BỖNG CHỢT NẮNG XƯA

 
trong cõi riêng anh dành em thuở nhỏ
trời vừa xuân mấy độ , lá non xanh
trong nguồn suối đêm trăng , em Ngọc Thỏ
giữa thơ tình , em ngời rỡ long lanh
 @
ngắm riêng tư , thấy huy hoàng trong mắt
nắng Hạ hồng lóng lánh vũng tim em
mùa nồng hương , trái tình anh thơm mật
mớm cho em những giọt mộng êm đềm
 @
tình anh chín - nụ hôn em chưa nở
anh chắp cánh bay vào cuộc tương lai
em ở lại - tuổi ngọt ngào ủ rũ
lá thương yêu khô héo trên cành gầy
 @
em ngọn lá , lao theo trời còn. mất
tìm đường bay Thơ một sáng hờm Đông
quanh quẩn mãi , em bắt đầu nát rách
cùng bão phong , mưa lũ , bạn đêm buồn
 @
đường em bay ngang biển dài , sông rộng
lo cuống cuồng , em hoá cánh chim âu
lang thang mãi , em rơi vào trời mộng
những hạt lệ hồng đổ xuống, chìm sâu 
@
chợt ngọn sóng chân tình ôm lại , dỗ
trong vòng tay . ơ !em gặp ở đâu rồi !
nồng ấm lắm .  như nắng xuân tái ngộ
em lặng nhìn . !....... anh đang cạnh mình đây !

đht



 
 
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment