Sunday, November 11, 2012

THƠ ĐỂ LẠI



thơ em viết, nếu không ai đọc
gỡ tâm  tình .sợi thực , hư không
bàng quan chưa nghĩ ra then chốt
 tại ng t, hay ý vô ngôn
@
chđtrên ngòi , khô nét mực
tay gõ nhầm ,tám ngón run run
nhìn trang giấy bổi vô tâm thức
nghe lạnh lòng đau cả buồng tâm
cây viết cùn , ngòi rong nhớ trực
có lẽ nào chữ nghĩa chia riêng
lục mãi trí , từ chương vừa thức
ẩn ng đầy , âm vọng vô biên

  ....
  
anh để lại em tình diệu vợi
màu hồng nguyên hương của tri âm
phấn nào viết nỗi lời anh gởi
dài lắm ! hàng e đếm trăm năm
@
em để lại anh giòng lưu thủy
pha lê trong xuyên suốt linh hồn
 thuở xa nào trong sông cảm nghĩ
triều cao dần tuyệt đỉnh yêu thương
@
chữ em gửi nếu ai không đọc
cũng lẽ thường , bởi viết riêng anh

đht       
     
 
       

No comments:

Post a Comment