Monday, November 26, 2012

TRỜI GA MÙ HUẾ


em vẫn nhớ một buổi chiều mùa lạnh
trời ga mù như ảo ảnh tình thương
mình đã trễ một chuyến tàu hoài vọng
âm cuối cùng người quyện lẫn trong sương
@
ngày qua ngày , em đứng trên ga vắng
tóc ướt mưa , mi ướt lệ nhoà buồn
chiếc áo cũ khoác trên vai , im lặng
dư vị sau cùng âm ngữ nụ hôn
@
Huế còn đó , ru thơ anh để lại
tiếng mái chèo trên nước , nhịp cầu đau
lối phượng hồng năm xưa nguyên dấu ái
hình đôi tim lộng vở khắc tên nhau
@
em có cần viết tên từng kỷ niệm
chợ Đông Ba bên cạnh bát bún bò
hai đứa đói ,nhìn nhau trong hôn trộm
ngon cánh môi hay thơm vị chén chè 
@
hương bao năm trong hoàng cung vẫn ngát
Tử Cấm Thành , vòng tay cũ choàng vai
nếu thời gian  xưa được đo bằng  thước
xa nhau nhiều nhưng Phố Núi không phai

đht

No comments:

Post a Comment