Thursday, November 8, 2012

BƯỚC CHIỀU

 
chiều đến tui vắt ngang vạt nắng
 trăng chưa song bước kịp gót tình
vừa trang trải nợ nần dĩ vãng
vừa loanh quanh theo hm mi mình
 
tiếng gió mộng thổi về từ biển
chiều so le . nắng chạm hoàng hôn
băng qua khỏi tầm nhìn hữu hiện
sà cơn mơ . ngủ lại bồn chồn   
 
mở cửa đêm . bầy sầu xôn xáo
vừa mới chiều . tic tắc vài giây
tâm tư đã in trong di cảo
tôi gặp tôi nằm giữa say
 
chiều đến tuổi cắt luôn hồn nắng
đêm lún sâu vách đá cảm trầm
tôi lẩn thẩn chạy theo thầm lặng
bắt đầu vào bước tiến thương anh
 
đht
     
      
 
 

No comments:

Post a Comment