Monday, November 12, 2012

CÕI MỘT MÌNH


như giữa cõi một mình mình trong đó
có và không . mất mát đã nhiều rồi
tôi vẫn đứng . đơn phương nhìn mây gió
vui với trời cùng tiếng nấc thầm rơi
@
cõi tôi đi , có con sông triều cạn
có con thuyền không buồm giăng nổi trôi
tôi vớt vát vài rong rêu đem máng
trên buồn mình . làm chăn đắp đêm côi
@
chưa được gặp . chưa lần mời tấp bến  
trời mơ nào lành lặn mảnh tim đau
tôi cúi xuống . vụng về tìm tâm niệm
lỡ đánh rơi trong vũng nước hồ sầu
@
đi giữa cõi chỉ có mình trong đó
mai lối vliệu thấy bóng mình không
gập ghềnh lắm ngọn sóng tình biển l
tôi ngvùi trong sợ hãi mênh mông

         đht              

No comments:

Post a Comment