Wednesday, November 21, 2012

HOÀN SINH

 
ba mươi năm chèo, chống trả cuộc đời
biết ngày nào mừng vui được lên ngôi
lắm gió bão, mưa sa, đông hành hạ
rạc cả người . gầy héo cả tim tôi
 
đi dần đến gần cuối đời trần tục
vài nhận vơ.  tình lắm lúc trò đùa
tôi trả góp tháng năm bằng buồn bực
rồi giấu tôi trong mảnh vỏ mai rùa
 
nhưng không buông , vì sống chưa tròn nợ
dù hao mòn , mệt mỏi cả tâm - thân
 tôi mượn đêm làm bình phong cho sợ
khỏi mơ hồ đôi mắt ứ sầu dâng

hôm tôi sắp gục trên đường chướng nghiệp
tầm nhìn Trời dang tay rộng , hoàn sinh
gửi vòng tay thương quen từ tiền kiếp
ôm tim tôi , dìu vào cõi chân tình
 
đht

No comments:

Post a Comment