Tuesday, November 13, 2012

THỜI GIAN ĐỢI ....

 
em hỏi nhỏ khi đêm vào , nghiêng bóng
khuya có nồng yên giấc của người thương
Paris sáng , tách café giọt nóng
 trời sông P. bên n nắng chưa hồng
 
 (miếng bánh tây mỗi sáng em lên ph
mùi hương bơ , lồng trong gió Paris
mỗi lần qua , quán xưa mình ngồi đó
chiếc thìa - đường, luân vũ , thách nhau thi
 
chưa đủ ngọt , đắng café , nhưng tình ấm 
giấc anh say , em pha sẳn , ngồi ch
   chừng anh dậy , hương ban khuya còn đọng
trên nét tình anh vẽ  em trong mơ )
 
nhẫm vài giọt , em hỏi trời ngày tháng
lúc nào là lúc em đón vòng tay
thời gian đợi , chừng như ngàn năm lận !
hương café , đâu phi rượu ...mà say 
 
đht  
 
   
 
    
 
 

No comments:

Post a Comment