Monday, November 5, 2012

HẠNH PHÚC


nôn nao làm chi
khi đất trời chưa chịu hứa
chchỉ muộn phiền
đổ lên đầu niềm tin phôi thai
nôn nóng làm gì
nếu mình không tìm ra chtựa
cho con tim bịnh hiểm nghèo
đang dẫy chết nay mai

nếu tôi được làm em
của người mang hơi th
giúp cho tôi sống qua đêm này
cho chân tôi vững vàng
những bước dài lên dốc
tìm thương yêu lâu dài
để sắp đặt tương lai

nếu tuyệt đỉnh yên bình
có cánh rừng cây ấm cúng
nếu tuyệt đỉnh thơ tình
có lời ý thân thương
tôi cố gắng , cố gắng
lấy sức tàn còn lại
trèo đến khuya cuộc sống để tìm 

tôi đã gặp
biết đấy là Hạnh Phúc
một lần trong đời -
 nếu dim phúc mắn may
tôi tu t - ngày đất - trời giáp mặt
bây giờ khuôn mặt Hạnh Phúc ngang tầm tay

đht 
            
             

No comments:

Post a Comment