Friday, November 9, 2012

KHỞI ĐẦU


 
khởi ngày , nhúm lửa thương xưa
thắp lên ngọn nến tự thừa dáng thơ
hình dung ấy ngỡ là mơ
đem tâm tư trải lên tờ bổi trinh
 
khởi đêm , chọn ngọn đèn tình
không bao giờ tắt . khỏi cần hồi sinh
chìa tay phủi những ưu phiền
bám lên viền đá trong tiền kiếp tôi
 
khởi tâm , mở cửa luân hồi
cho nghe lại sóng bồi hồi đầu tiên
cuộc tình vừa mới lên yên
mà chân ngựa chứng đã phiên phiến dài
 
khởi mai , nhớ chuyện khuya này
môi thơ thủ thỉ , tôi ngồi uống say
nâng ly mời cả bầu trời
hờm khi trộng chén . cánh đời sà nhanh
 
khởi tình , chạm những vần anh
giữa trang thủ thỉ vẫn em linh hồn
 
đht

No comments:

Post a Comment