Wednesday, November 7, 2012

DÙ MAI THẾ NÀO

 
 
 
mai này giữa những nhớ quên
có . không . không .có . nhầm đêm với ngày
con đường bụi phủ giăng đầy
chờ bao nhiêu kiếp ? ngồi đây nhắm chừng  
 
mai này đi lốt tha hương
gập tay lên trán . đoán chừng vài ba
lâu dần , lấy họ người ta
quên luôn cả tuổi mặn mà ngày xưa
 
mai này mắc võng , đòng đưa
khuya nghe gió khóc , mắt mưa theo v
nỗi sầu cố chấp , lê thê
khoác lên chiếc áo anh hề bán vui
 
mai này gọi khẻ Tình ơi
anh xa mãi vậy ? sao vơi nỗi niềm !  
khoảng trời thương nhớ y chang
cho dù bụi phủ , thời gian chẳng h
 
mai này ngọn thác si mê
xuôi giòng hạt mặn trôi về thủy chung
 
đht   
 
  
      
  
 

No comments:

Post a Comment