Wednesday, November 14, 2012

NHƯ TIẾNG NỔ



như tiếng mìn nổ trong tâm , xúc động
cảm giác người trong thiên hạ còn không
những hình ảnh không thlàm ngơ được
dưới mt trời , trốn mất đâu yêu thương
@
hai em bé trên đống rác thành ph
anh bồng em , đôi mắt lạc tinh thần
còn ai không , nước mắt dài đói kh
như trên đời rác với rác thôi chăng !
@
tôi không biết mình có còn khóc được
khi nhìn hình , tim tôi bỗng nhiên câm
sao thiên hsống an nhiên , bất chấp
như tiếng mìn xé rách nát châu thân
@
 xin gửi mọi người xem hình này nhé
xem có ai cùng cảm xúc như tôi
 nát cả lòng nhìn cảnh hai em bé
lạc loài đời cạnh đống rác , đơn côi 

đht 
          
  

No comments:

Post a Comment