Friday, November 23, 2012

TỪ ĐỘ


từ độ không về thăm tuổi ngọc
áo mình còn đủ tím soan chăng
sông không tiếng sóng , chờ mai mốt
lỡ Hạ về ve còn tiếng ran 
@
 từ độ không đò ngang bến cũ
cây cầu thôi soi bóng trên sông
con gió cũng thôi bay vạt áo
hồn cô gái Huế  cũng mênh mông
@
 từ độ người đi , trăng mười sáu
rằm qua bao nhiêu bận , quên rồi
ngón tay nào đó trên lòng giấy
từng trang lưu niệm dấu còn đầy
@
@không Huế thì thôi , vì đã Huế
một lần thương , nhớ một lần thôi
cho dẫu bạc đầu , tình vẫn trẻ
vì thơ Thuở Ấy vẫn là Người 

đht


No comments:

Post a Comment