Monday, November 19, 2012

TRỪ PHI


trkhi anh gọi em : thiên h
vết nhức ngày xưa trở chứng trời
đêm thu mà lạnh hơn tiền sử
 buộc thắt vào trong những nụ cười
 @
trừ khi anh giấu luôn hồn bóng
anh vất em vào ngõ tối khuya
sau mấy thời gian dài , vũng đọng
dậy sóng thần say sẩm gió mưa
 @
trừ khi anh đánh rơi Thuở Ấy
tấm tình xưa cũ lại bồng phiêu
cánh tim lạc khỏi trời thân ái
quảy một vòng cung . chạm nắng thiêu
 @
trừ phi anh giữ chân em lại
anh mở lồng tâm nuôi nấng em
cho uống tinh anh . thương nhiều mãi
hâm ấm tình quên đã triệu đêm

đht

No comments:

Post a Comment