Sunday, November 25, 2012

CHIỀU TRỞ GIÀ


nếu có lúc nghe tiếng mình thật loãng
trong không gian , khung trời núi gọi người
nếu buổi chiều chim ngàn xa khuất bóng
thành thử tôi lửng thửng giữa núi đồi
 @
vì xa người nên hoàng hôn bỗng lạnh
sau chân trời , nắng hoảng , đằp chăn đơn
chiều già đi , núi trở màu tím thẩm
tôi già đi , khi nỗi nhớ xoay vần
@
tíếng mình hú qua  nhành cây trọi lá
vòng về xa , cao tận đỉnh Mont Blanc
dài thăm thẳm , rơi giòng P nào đấy
lồng âm thanh tên người gọi tên anh
@
trời đổ mưa , chiều nay Alpes mây xám
chỉ tầm nhìn tôi với nhớ lưu vong
như cánh chim đêm trong lòng tuyết trắng
về đâu đêm nay ? với cả nỗi lòng !

đht




No comments:

Post a Comment