Monday, September 7, 2015

RÓT SẦU TRÊN MÔI


bềnh bồng những đóa mây đơn
trên lưng chừng gió mùa vàng lá bay
cưu mang tha thiết tháng ngày
tôi mang cánh mộng đậu ngay vai người
 *
đâu là tiền kiếp đời tôi
- thuở hồng hoang đó, vừa rời vô biên
lung linh hệ lụy vô hình
quyện trong quay quắt viễn miên vẫn người 
*
tại buồn nên xé cơn vui
người vừa cắt đứt trước ngày hồi sinh
trái tim đã chết một lần
sẽ  khô héo lại, chết dần...thế thôi
*
bềnh bồng ảo mộng quanh tôi
cười giòn khi thấy môi tôi cắn buồn
chiếc hôn đầu cũng trôi luôn
dài theo nước mắt mặn, tuôn thành giòng
*
 dù sao cũng vẫn cám ơn 
đã cho tôi những tháng năm vuông tròn
có là hạnh phúc giản đơn
 mắn may thuở ấy như còn đậm sâu
*
bây giờ cho đến ngàn sau
sao quên được cuộc tình đầu...tử thương
 
đht

No comments:

Post a Comment