Sunday, September 27, 2015

DỄ THƯƠNG TRI ÂM

 
 
em níu lại muôn trùng chia hai phía
phía có anh và một phía không anh
bởi trời đất đòi xé tan du mị
em vừa chằm bằng thương yêu mong manh
 *
hái giọt mưa trời đan thành áo ấm
cho dịu hàn Đông trong trái ngọt hồng
trái tinh anh em để dành ướp nắng
lỡ mai anh về, bọc nó bằng hôn
 *
ngực ẩn hiện những hoàng hôn tuổi nhỏ
muốn tung xiêm y, thoát phổi ở tù
cho những phập phồng từ trong thiên cổ
tìm hoa bàn tay vàng nhụy đam mê
 *
còn sót lại vài khuya chưa tàn giấc
nụ hôn anh vẫn ngây ngất xuân thì
yêu dấu ấy, cuộn tròn duyên kiếp trước
trong cõi vô hình, đau đáu mê si
 *
em mở cửa muôn trùng chờ trăng nợ
một chuyện nghĩa tình anh chưa trả xong
anh bắt kịp em giữa cầu phố cũ
gọi tim em là dễ thương tri âm
 
đht
 
 

No comments:

Post a Comment