Friday, September 11, 2015

NGƯỜI NGỒI CỘT LẠI PHÙ VÂN

 
người ngồi đếm lại lỗ, lời
đi buôn ngày tháng, nhặt đời có - không
đốn cây sống trồng mùa Đông
xới vùng tâm tưởng, cày đồng hoang vu
*
người ngồi trên đống trầm tư
ngạo trêu thiên hạ, cười vù ánh bay
chợt nghiêng ngả bước chân say
hoảng hồn, bối rối, lùa tay ôm hồn
*
người ngồi cược với cô đơn
lòng ta: sông lạ, tim : rừng cổ hy
bào mòn phiến đá vô tri
vỗ con sóng vụn thoát y ngực trần
 *
người ngồi cột lại phù vân
vào tay tiền kiếp cố thân - ngộ kỳ
 giao bàn di chúc phân ly
thổi hồng tàn lửa hong thi vị đời
 
đht

No comments:

Post a Comment