Thursday, September 17, 2015

TÊN MỘT GIÒNG SÔNG



*
Anh muốn nhớ chiều mưa mô trên Huế

Ngọn bấc luồn ướt chiếc áo tơi chằm
Đường xuống phố mưa phùn giăng nhè nhẹ
Con dốc cao thảng thốt bởi dư âm
*
Chiếc răng khễnh cười duyên sau nón lá
Ngõ qua trường phượng thấy cũng lung lay
Bên Quốc Học thư anh còn viết dở
Đợi trường tan xin theo khoảng lặng dài
*
Anh vẫn nhớ ngọn đồi sim trời Hạ
Bạn bè ai kéo lên đấy cuối tuần
Anh lén đạp chiếc xe nghèo cà khổ
Sợ ai hay, bầy bạn ngạo, anh chuồn!
*
Vẽ mái tóc ai bay ngang chiều tím
Ép từng trang cánh bướm vở nguyên khai
Lo lót bạn gói kẹo me ngọt lịm
Các nàng xơi, xong đừng ghẹo tui hoài
*
Ngày ai đi vô Nam theo cha mạ
Mặt anh dài thườn thượt dưới mưa rơi
Anh cố ý nhìn dòng sông, buồn lạ
Vì dòng sông xứ Huế mang tên Người !


đht

No comments:

Post a Comment