Friday, September 25, 2015

LỜI RU ĐÊM

 
đêm nhắm mắt, nghe lời ru của cỏ
hai bờ trăng sao, ngọn gió hiền hoà
thổi từ dãy núi hoàng hôn nắng chết
một mình buồn buồn, vỗ cánh bay xa
 *
thơ thẩn, hương viền vòng quanh mây trắng
từng giọt sương như nước mắt người tình
không than phận, chỉ trách sơ trống vắng
sao trong tương tư em vẫn một mình
  *
gió vô tư, yên ngắm mây viễn xứ
hát cùng côn trùng bài ca thời gian
mênh mông chập chùng, mênh mông thi cổ
tiếng động ngàn đời một cõi mênh mang
*
em nhắm mắt, nhớ vòng tay buổi tối
ôm bóng em, ôm chặt, sợ vô tình
em biết mất, chỉ lơ thơ bên gối
sợi tóc ngủ nhờ thơm hương trinh nguyên
 
em thì thầm bằng tiếng sáo thơ anh
 
đht
 
 
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment