Thursday, September 3, 2015

NGÕ HUYỀN THOẠI


tôi một thuở - cuộc đời là hai thuở
thử tin yêu và một thuở vực ngờ
tôi trong lòng có hoang mang bồi - lở
mặt phù trầm và mặt kia hư vô
*
tôi một nửa - còn sót quên một nửa
trên vợi vời ngay cái thuở xaanh
anh quên hẹn- tôi chờ bên song cửa
 ngàn đời rồi, hạt lũ đã lên men
*
giọt lương thiện chảy vòng quanh ảo mị
tôi băng ngang ngõ huyền thoại lâu đời
rong rêu phủ trên nóc tình cổ thụ
lâu ngày rồi đổi thanh bụi đơn côi
*
một tối thôi để rồi mai nắng rủ
trầm tư đi cho cơn nuối viễn hành
đêm gõ nhẹ cửa vầng trăng muôn thuở
thuở có người cho tôi cái nick name
 *
tên nước mắt, họ cánh chim thao thức
gọi tôi EM, thương như đóa tình nồng
gọi tôi là một phút ngời hạnh phúc
chỉ một giây vẫn chộp được hồng tâm
 
đht
 

No comments:

Post a Comment