Thursday, September 17, 2015

CÓ NHỮNG ƯỚC MƠ


*
Có những ước mơ mà cả đời không thực hiện được
Nên cứ mơ cả đời rồi kết tội tương lai
Hãy để tay mơ chạm bờ sự thật....
Cho nỗi buồn vơi bớt phải không anh
Sợ khi mơ giấc ngủ lại tan tành...
Rồi nước mắt cứ từng hàng xối xả..
Anh với em, từ hai hành tinh xa lạ
Mình vào đời, tay trắng vẫn hoàn không
Mơ cho lắm
Mộng toàn hoa cỏ lạ
Khi sáng về
Nghe nắng khóc trên cây
Có những ước mơ như gió qua kẽ tay
Nhìn hiện thực thấy mình đau tầm mắt
Có gì nhiều đâu
Chỉ thèm mùa Thu đừng bay lá
Đừng lá vàng, cho em được lênh đênh
Về xứ anh, có chim mộng lái thuyền
Và những cánh hải âu vờn trên mái tóc lụa
Có những ước mơ mà cả đời em tìm trong nhung nhớ
Chiếc hôn thơm hương môi anh trên cổ
Thơm hương anh, dìu dịu những ánh nhìn
Hãy để cho em chạm nhẹ tay anh
Chạm giọng nói, chạm thương yêu còn xa lắc
Anh với em, hai tinh cầu vô mặt
Chỉ sợi vô hình gút chặt tim nhau
Thế giới bỗng dưng sáng chói nhiệm màu
Thôi anh cứ để cho em mơ mà sống
Thôi cứ để bồng bột em rung động
Trong tay anh, mơ ấy có ngày sẽ trở thành...
Biết đâu !


Muỗi

No comments:

Post a Comment