Monday, September 21, 2015

CÚI XUỐNG


Em cúi xuống uốn mùa Thu trên lá
Rộn âm thầm, nôn nao bởi vì đâu
Gửi tâm tư lên trên đầu ngòi bút
Chuyện người ngồi viết cổ tích cho nhau
*
Anh cúi xuống, uống lệ trào còn nóng
Ôm hương em giấu trong vắng sâu hồn
Ngàn năm nữa cơn ngây say tình cảm
Liêu xiêu hằn trên đỉnh ngọn phù vân...
*
Mình cúi xuống, níu sợi buồn của cỏ
Đan lại tình với chỉ rối hồng nhan
Phút kiêu sa, em biến trong cổ mộ
Cho anh tìm, cho anh bới thời gian...
*
Cùng cúi xuống, chìm vào trong sương khói
Hạ huyệt tình trên mảnh đất hoa trăng
Dưới cội thông tuổi đời chưa già vội
Có dải ngân hà trắng toát mênh mông...

đht

No comments:

Post a Comment