Saturday, September 12, 2015

VÕNG GIÓ ĐONG ĐƯA

 
 
em về máng giấc mơ hiền
lên cây thương nhớ trong tình khúc anh
nỗi vui nhạy cảm loanh quanh
vườn hoa thơ, đất tim lành hôm nay
*
em về máng gió thày lay
cấm hơi thở ấm đừng rơi khỏi bờ
ngực trần lại sợ bơ vơ
trái tim chín rịm không chờ nổi đâu
 *
em về máng giỏ tình sầu
lên khung cửa mắt lỡ màu đổi thay
mùa Đông giao hẹn từng ngày
sẽ không băng giá cho phai tâm đồng
 *
em về máng áo tình quân
trên vai đỡ lạnh, chờ Xuân gần người
sợ chờ thẩm thấu lòng thôi
cho cay mắt đượm màu ngày tháng trôi
 *
em về máng sợi tơ trời
kết thành mơ ước như lời nguyền xưa
võng tình mặc sức đong đưa
gió lay mặc gió, đổ thừa yêu anh
 
 
đht
 

No comments:

Post a Comment