Tuesday, September 15, 2015

NIỀM NHỚ VỖ BỜ

 
anh nghĩ gì khi nhìn qua dáng phố
 giống em không, người tình nhỏ xa vời
có giống mi em khi mưa giông đổ
có si tình như đêm chờ trăng côi
 *
anh nghĩ gì sương rơi mênh mông
có như khóe em lạc giữa tuyết hồng
tóc trở trắng màu khói sa vương mắc
hôn thầm thì thèm lời nói yêu thương
 *
em nhớ nhất màu biển hoang trong mắt
anh là người em ôm mộng từ duyên
nhiều thiết tha, dù bâng khuâng vô mặt
em ngoan nhớ người, giọt ấm long lanh
anh nghĩ gì không, dáng chân ngoài phố
con phố năm xưa đưa mình gần nhau
còn giống tình yêu xưa anh gửi tặng
trời nay trở buồn hay chỉ chiêm bao

đht
 
 

No comments:

Post a Comment