Saturday, September 26, 2015

CÓ CẦN HAY KHÔNG

 
 
có cần viết hộ tim không nhỉ
chỉ vài ẩn ngữ đủ làm vui
chỉ thêm một chút cay thi vị
níu được tình trong ánh mắt tôi
 *
tôi dán mùa Thu lên khung cửa
dán từng ngọn lá cố tình rơi
dán từng hơi thở hoa môi nở
cho nắng hồng đêm ấm mãn khai
 *
tôi mở cửa tim, luồng ngõ ngách
góc nào từng đại phá hồn anh
góc nào cảm xúc riêng trong nhạc
trên phím rung trầm, thăng, đục, thanh
 *
có cần nói hộ cho ai hiểu
tim mình vừa đúng tuổi tư tương
lỡ nhớ , đi tìm như Lưu Nguyễn
lạc động thơ người, quên cố hương
 
đht
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment