Friday, September 18, 2015

EM LÀ PHÙ THỦY




em là mây trắng, anh là gió
đưa đẩy em về qua biển mơ
neo chuyến thuyền yêu vào bến ngộ
tịnh yên ôm trọn bóng mơ hồ
*
em là chiếc lá, anh trời bão
xô em nghiêng ngửa với thời gian
anh uốn cong em thành mộng ảo
khung trời miên viễn gốc hồng hoang
*
em là hồng thủy, anh biển ấm
hôn em cho phiền muộn xa dần
em hồn nhiên sống không hư mộng
anh một thiên thần, em phế nhân
 *
em là phù thủy, anh mây núi
 hương ngàn đêm khoác áo liêu trai
tách nhẹ vạt màu đêm hôn phối
trắng cả hoang đường giữa tỉnh say....

 
đht



No comments:

Post a Comment