Tuesday, September 29, 2015

BỎNG


có những vần thơ không hề lên báo
nằm âm thầm ngái ngủ dưới ngòi rong
có những trái tim ngoan không xiêm áo
phô cả tình yêu cháy bỏng ngực trần
*
ghì chặt để tim còn thừa nhận thấy
hơi thở dập dềnh như khói vờn sương
ôm chặt quanh vòng châu thân lửa dậy
vục đầu vào vùng tích tụ thơm hương
*
nồng nàn đến độ nhiệt thơ em chảy
song cửa tầm nhìn rêu phủ màn hoang
chiếc bóng môi anh cúi trên ngực trái
cắn nhẹ xuân thì khoảng hồng đài trang
*
ngấn phím nhớ trên đàn rung truyền cảm
em hoà mình trong vũ trụ rêu rong
thuở xa xưa, nét đặc thù còn trẻ
chưa thành người, chưa nôn nức yêu đương
*
chữ nghĩa bạo, nhưng tim luôn nhút nhát
ngồi thâu đêm nghe gió hát lời tình
chút nóng bỏng lửa diệm châm nốt nhạc
biến thơ thành một cơn lốc cuồng điên
*
thơ vân du trong cánh tay thi sĩ
lời run run, âm sắc mới dung hòa
chữ lạc bước, quên lối về bình dị
nhập vào dị thường, trái cấm bôn ba

đht


No comments:

Post a Comment