Thursday, September 10, 2015

NGỒI MÀ NHỚ

 
lui một bước để đừng nhìn mưa gió
qua cuộc đời trong nỗi nhớ bao vây
trắng mặn sa, mù loà mắt cuối ngày
không nhắm kịp để mi ngời quay quắt
 *
ngọt ngày xưa tình yêu và cảm xúc
hương vị giờ có lúc cũng thành sương
tuổi nắng đêm qua mấy kiếp vô thường
trong đồng tử, bâng khuâng sao trùng điệp
*
toàn trống vắng và xa xăm dự tiệc
tiệc buồn tôi đưa tiễn linh hồn mình
về nơi xa, không bao giờ bình minh
mọc thấp thoáng hoàng hôn và trăng vỡ
 *
ngồi mà nhớ tuổi thơ dang cánh vỗ
vượt sóng thần bay qua hướng tình nhân
vòng tay riêng thuở ấy tặng, ân cần
ôm thật trọn trái tim trần đơn chiếc
 *
ngồi mà nhớ mùa Thu từ kiếp trước
lá mặn nồng từ từ chết trên tay
sáng qua song, cửa ngõ đóng cuộc đời
thôi nhắm mắt cho môi đừng thấm mặn...
 
đht
 

No comments:

Post a Comment